Đắc Chí
Nói với RFA chiều hôm 23/1/2020, bà Nguyễn Thị Châu, vợ của
phạm nhân Nguyễn Ngọc Ánh, người đang phải chấp hành bản án 6 năm tù về tội “tuyên
truyền chống nhà nước” cho biết rằng, chồng mình bị chuyển từ Trại giam Bến Tre
đến Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
hôm 14/1, cụ thể như sau:
“Sáng ngày 21/1 tôi đi đến trại giam ở Bến
Tre để gửi thức ăn và thăm chồng dịp Tết. Nhưng khi đến gần trại giam thì tôi
nghe tin chồng đã chuyển trại. Lúc đó tôi cảm thấy không giữ được bình tĩnh tại
vì chồng tôi bị chuyển trại mà tôi không nhận được giấy tờ thông báo gì để biết
chồng đang ở đâu, cho nên lúc đó tôi quay về luôn.

Chiều hôm đó về nhà làm thức ăn đến 11
giờ đêm và lên xe đi đến trại giam Xuân Lộc cách 230 cây số ngay trong đêm. Bởi
vì tôi nghe nói trại giam chỉ làm việc đến ngày 27 Tết nên sợ không kịp.”
Được biết, việc chuyển trại cho phạm nhân là hoàn toàn
bình thường.
Luật Thi hành án hình sự năm 2010 quy định việc đưa người
bị kết án phạt tù có quyết định thi hành án của Tòa án đến nơi chấp hành án hoặc
điều chuyển phạm nhân giữa các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công
an quản lý thuộc thẩm quyền của Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an.
Hiện nay, pháp luật chưa quy định về việc đưa phạm nhân đến nơi chấp hành án
theo nguyện vọng của cá nhân hoặc gia đình phạm nhân. Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu
quản lý, giam giữ, công tác giáo dục, dạy nghề đối với phạm nhân theo quy định
của pháp luật và chính sách hình sự nhân đạo của nhà nước, Thủ trưởng Cơ quan
quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an có thể xem xét, đưa người bị kết án phạt
tù đến nơi chấp hành án, điều chuyển phạm nhân giữa các trại giam, trại tạm
giam, nhà tạm giữ đối với một số trường hợp cá biệt.
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn RFA, Nguyễn Thị Châu còn
vu cáo công an Trại giam Bến Tre hành hung Nguyễn Ngọc Ánh. Theo Nguyễn Thị Châu thì “Nguyễn
Ngọc Ánh trước khi bị chuyển đi, tại Trại giam Bến Tre, ông bị hai quản giáo có
tên Võ Thanh Trường và Nguyễn Văn Phương hành hung. Biện pháp của họ là bẻ tay
kỹ sư Ánh ra sau, lấy chân đạp vào lưng và đầu ông Ánh, dí mặt ông Ánh xuống
sàn xi măng”!?
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Thị
Châu la làng lên rằng chồng mình Nguyễn Ngọc Ánh bị “hành hung” hay “đánh đập”
trong trại giam. Gần đây nhất, ngày 11/10/2019, Nguyễn Thị Châu cũng loan tin
tương tự rằng “Nguyễn Ngọc Ánh bị đánh đến bất tình trong tù”: “Hồi sáng tôi lên đến trại tạm giam là 9 giờ
kém, đến 9 giờ hai mẹ con được mời vô gặp bố. Vừa ngồi xuống thì tôi thấy chồng
đi ra mà anh đi không nổi, một chân đi một chân lết mà tay anh lại chống lên
cái chân đứng trụ. Tôi muốn khóc nhưng phải kềm nén để hỏi lý do vì sao. Chồng
tôi nói bị đánh. Tôi hỏi an ninh đánh hay là ai đánh thì anh nói là người tù
hình sự lần trước kiếm chuyện trước chưa đánh mà bây giờ mới đánh. Hôm thứ Sáu
vừa rồi, họ mời người tù hình sự đó ra làm việc. Vừa làm việc xong nó vào nó chỉ
mặt ngay và nói “tao giết chết mày mà tao không phải ở tù. Đợt này tao sẽ giết
chết mày”. Nói xong nó nhảy vô đánh, chồng tôi né được. Khi chồng tôi quay lại
lấy khăn đi tắm thì nó đạp lén từ phía sau. Chồng tôi ngã xuống thì gáy đập vào
cái bậc mà người ta xây thành giường cho nằm. Anh nói nếu anh đập đầu vào đó
thì anh đã chết rồi. Anh bất tỉnh. Nó tiếp tục vào đè chân và tay anh nhưng một
người tù kinh tế vô can ngăn, nếu không thì chồng tôi đã chết.”
Điểm chung dễ nhận thấy, trong các lần Nguyễn Thị Châu la
làng lên rằng chồng mình bị “hành hung” hay “đánh đập” trong trại giam nhưng đều
không đưa ra được bất cứ bằng chứng xác thực nào. Nói cách khác, đây là một
cách vu cáo trắng trợn của Nguyễn Thị Châu nhằm tạo tiếng vang hòng tìm kiếm sự
can thiệp nhằm giúp Nguyễn Ngọc Ánh được sớm ra tù mà thôi.
Quay lại với Nguyễn Ngọc Ánh, ngày 6/6//2019, TAND tỉnh Bến
Tre đã tuyên phạt Ánh 6 năm tù và 5 năm quản chế về tội “làm, tàng trữ, phát
tán, tuyên truyền, thông tin, tài liệu chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật
Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, từ tháng 3-8/2018, Sở Thông tin và Truyền
thông tỉnh Bến Tre phát hiện Nguyễn Ngọc Ánh sử dụng nhiều email, mạng xã hội
phát sóng trực tiếp (live stream), trao đổi thông tin, cung cấp hình ảnh, tư liệu
kết nối với 14 tài khoản mạng xã hội khác để phát tán, chia sẻ các nội dung
tuyên truyền, lôi kéo, kích động, tổ chức biểu tình, xuyên tạc chính sách pháp
luật, hoạt động ngoại giao, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vu khống, bịa đặt
gây tâm lý hoang mang, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, chống đối Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Ánh còn tuyên truyền nhiều thông
tin bịa đặt có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, gây tâm lý nghi ngờ,
hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Bị cáo Ánh còn tham gia kêu gọi, kích động
người dân biểu tình vào tháng 6/2018 và dịp lễ Quốc khánh 2/9/2018.
Nguyễn Ngọc Ánh và các đối tượng khác đã phát tán đến
thông tin đến hơn 2,4 triệu lượt người xem, hơn 45.000 lượt người thích và
133.000 bình luận. Các cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều tư liệu (bài viết,
hình ảnh, clip), vật chứng chứng minh hành vi phạm pháp của Nguyễn Ngọc Ánh.
Nguyễn Ngọc Ánh bị Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ vào ngày
30/8/2018./.
Thực ra việc vu cáo chế độ giam giữ của nhà nc ta đâu còn lạ j nữa, lại lắm kẻ tuyên bố tuyệt thực, không ăn cơm nhưng lại ăn thịt uống sữa, trắng béo hơn cán bộ, đúng là khôi hài.
Trả lờiXóaBọn chúng lợi dụng việc người thân bị giam giữ tỏng trại giam, cách biệt với bên ngoài, người dân chúng ta không biết được thực hư thế nào nên mới cố tình đưa chuyện để vu khống cho anh em công an ở trại giam như thế
XóaBạn Lan nói rất đúng; tuyệt thực mà tăng cân và béo tròn thì ai không tuyệt thực được
XóaCái chuyện người nhà của mấy ông này rêu rao tù nhân bị đánh đập không phải là một cái gì quá xa lạ với chúng ta, mục đích của chúng là để gây sự chú ý quan tâm cho những người đang thụ án, và cũng để một phần công kích chính quyền của mình, tuy nhiên chiêu này cũ quá rồi nên bây giờ không có tác dụng mấy nữa
Trả lờiXóaKhông cho gặp thì không được mà mỗi lần thăm thân về là y như rằng nó vu khống cho một loạt cán bộ của ta là đánh đập chồng nó trong khi bằng chứng không có một cái gì, nể thật, như kiểu kịch bản soạn sẵn ấy.
Trả lờiXóaBọn dân chủ cuội luôn lợi dụng các vụ việc như thế này để chống phá chính quyền, chúng ta phải cảnh giác
XóaTạo điều kiện cho thăm thăn đã không cảm ơn họ được một câu, khi quay về lại còn vu cho công an đánh đập chồng mình nữa, chứng cứ thì không đưa ra được bất cứ một cái gì, mà lại muốn người ta tin mình, chị này lại diễn một vở kịch quen thuộc cho mọi người cùng xem rồi
Trả lờiXóaVợ tên Ánh này hãy thận trọng kẻo lại bị bọn dân chủ cuội dắt mũi theo chồng vào nhà đá
Trả lờiXóa