THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

08 tháng 12 2020

SỰ VỠ MỘNG CỦA MỘT NHÀ DÂN CHỦ LƯU VONG

by An Chiến  |  at  8.12.20



Trang Phố Bolsa TV mới đây đã đăng tải video https://tinyurl.com/y5zmfmro, trong đó có ghi lại một phát biểu ngắn của chính ông Ngô Kỷ khi nhiễm COVID-19: "COVID là có thật, tôi là nạn nhân trực tiếp. Rất là nguy hiểm!". 

Về Ngô Kỷ, có thể hiểu vắt tắt như sau: "Chẳng ai biết rõ về Ngô Kỷ nhất là thời gian ông từ Tam Kỳ miền Trung vào Saigon đi học. Trước đây ông huênh hoang có bằng cử nhân Luật tại Saigon mà chẳng ai nghi ngờ gì về ông NK cả, chỉ khi ông bị vụ kiện toà báo Người Việt với ông, thì trong lời khai hữu thệ của NK trước toà thì mới lòi ra, thiên hạ bắt đầu bới lông tìm vết như chuyện ông chưa hoàn tất chứng chỉ cử nhân. Chẳng ai muốn tìm hiểu thêm về nhân thân của NK khi ông còn sáng giá trong giòng chính chính trị Mỹ, nhưng nhiều năm gần đây đã khác, gần như ông chỉ quanh quẩn đấu tranh trong nội bộ cộng đồng Việt.Thời gian này với Internet mà người ta mới có những câu hỏi: ông giữ nhiều giấy tờ của bản thân ông mà tại sao không một tấm hình, không một người bạn học ông quen biết trong thời gian học trên Đại Học Luật tại Saigon năm ấy. Có hỏi nhưng ông chỉ yên lặng mặc dù ông thường rất “lắm lời” với người ông chống đối… ?. Ông nhập nhằng tạo nhiều kẻ thù vì ông “ăn vạ” khắp nơi mà còn “đấu chanh” dai dẳng nữa. Chưa kể ông “đánh” luôn vào “thứ bự” như cố nghị viên Tony Lâm (nghị viên thành phố đầu tiên gốc Việt) hay báo Người Việt hải ngoại (lớn nhất và uy tín nhất của cộng đồng Việt trên…khắp thế giới lúc ấy). NK dùng mọi “trò bẩn” để đánh phá và còn kéo dài ra vài năm" (theo http://hoicodo.com/105748/ngo-ky-ke-trao-tro-vi-tien/

Đó là những nét về một nhà dân chủ chống cộng có tiếng trên đất Mỹ. Đương nhiên với một quá khứ và thành tích "lẫy lừng" như thế cũng đủ giúp chúng ta hiểu hơn tại sao, từ lúc ra đi cho tới nay, Ngô Kỷ đã bạt mạng và chưa một lần về thăm quê hương Việt Nam. Chính thái độ vô ơn, chống phá đến điên cuồng nên rất ít khi chúng ta thấy Ngô Kỷ nói thật. Ông ta nói chỉ để chống phá, chỉ để nhận những đồng tiền bẩn tưởi của đám quan thầy Mỹ mà thôi! 

Và nay, khi đối diện giữa sự sống và cái chết, giữa tồn tại hoặc sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này, Ngô Kỹ đã phải nói thật, đã phải nhận thức vấn đề mình đang đối diện. Nhưng rồi, chính cái sự nói thật đó đã khiến chúng ta nhận ra rõ hơn tâm can, thái độ của chính ông ta với dịch bệnh covid19 và cả nơi mà ông ta đang sinh sống - nước Mỹ hoa lệ, phồn vinh! 

Rõ ràng trong cách nói của mình, Ngô Kỷ đã "vỡ mộng" thực sự. Ông ta từng nghĩ mình sẽ không bị nhiễm covid19, tất nhiên niềm tin đó không đến từ thể trạng, niềm tin về bệnh lý của ông ta mà đơn giản, ông ta tin vào cái cách nước Mỹ phòng chống dịch Covid19. Nó tựa như cái ô bảo trợ đang lơ lửng trên đầu những người đang sinh sống tại nước Mỹ. 

Thế nhưng, khi đối diện, khi được bác sỹ thông báo khi đó, Ngô Kỷ và nhiều người Việt chống cộng cực đoan, hiếu chiến khác mới hay: Nó không hẳn là thế. Nước Mỹ không những không phải là quốc gia tiên phong trong chống dịch, phòng dịch, ngược lại, sau TQ và một số quốc gia Châu Âu khác, Mỹ đang là ổ dịch lớn của thế giới với nhiều người nhiễm bệnh, tử vong... Rằng nước Mỹ không hoành tráng như nhiều người vẫn nghĩ, vẫn mong chờ! 

Trong khi đó, ở quê nhà của chính những kẻ bán rẻ lương tâm như Ngô Kỷ, sự nỗ lực của giới chức nhà nước, người dân, dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, dù đang hiện diện nhiều thứ nguy cơ... Sự thật đến với bản thân, cái tương quan những điều nghe thấy buộc gã phải thốt lên những điều tất yếu... 

Với tâm tình, nghĩa đồng bào, cùng hi vọng rằng, Ngô Kỷ sẽ sớm vượt qua được sự khắc nghiệt của bệnh tật, để sống và cũng là để hiểu rằng, không nơi đâu bằng quê nhà mình! Khi mệt mỏi, quê nhà, gia đình là điều nên hướng về. Và một khi chưa làm được gì cho quê nhà thì nên chăng cũng hạn chế cái miệng lại và nhất là đừng lợi dụng chống phá chính quê nhà để kiếm chác, để làm điều gì đó không phải...

An Chiến

5 nhận xét:

  1. Nước Mỹ hoa lệ, phồn vinh nhưng chỉ đối với nhưng người có tiền, có khả năng để tiêu xài và hưởng thụ, chứ người nghèo, người ngoại lai ở đâu trên thế giới này mà chẳng như nhau, dịch bệnh lần này đã vạch ra vô số mặt trái ở Mỹ cho thế giới cùng thấy, thực sự không đẹp như họ vẫn quảng bá.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu sống tốt hơn có lẽ bây giờ ông đã yên tâm mà sống an toàn như gần 100 triệu dân Việt Nam, không phải vật lộn với dịch bệnh như bên Mỹ, không đâu bằng nhà mình cả, tin theo quảng cáo về nước Mỹ biết bao người đã phải ôm hận rồi

    Trả lờiXóa
  3. Ông này hay thật đấy, bao nhiêu đứa đang muốn sang bên kia với nhiều mơ ước ấp ủ mà ông cứ nói như này thì chúng là hết hi vọng à, cứ phải quảng cáo lên cho dân tình nó đồn thổi mà đua nhau qua bên chứ, ở việt nam dân đông lắm rồi

    Trả lờiXóa
  4. Ngô kỷ có thể nói thật, nhưng nói thật và sống ngoan ngoãn thì ông ta không thể có tiền được, đây cũng là tình trạng chung của các anh hùng bàn phím trong và ngoài nước, nên chính quyền của mình hoàn toàn có thể phớt lờ đi những luận điệu cũng như các yêu cầu mà chúng đưa ra

    Trả lờiXóa
  5. Ngô Kỷ đã "vỡ mộng" thực sự. Ông ta từng nghĩ mình sẽ không bị nhiễm covid19, tất nhiên niềm tin đó không đến từ thể trạng, niềm tin về bệnh lý của ông ta mà đơn giản, ông ta tin vào cái cách nước Mỹ phòng chống dịch Covid19.

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.