THÔNG TIN

Bài viết
Bình luận

ONLINE

Free Global Counter

TRUY CẬP

ALEXA

22 tháng 7 2021

TRONG TRẠI GIAM: MẸ CON CẤN THỊ THÊU VẪN CHỨNG NÀO TẬT ẤY

by Đắc Chí  |  at  22.7.21

Đắc Chí

Như một hệ quả tất yếu, sau tháng ngày gồng lên cho “xứng đáng” với danh xưng “biểu tượng đấu tranh cho cộng đồng dân oan Dương Nội” do các trang mạng nước ngoài tâng bốc, vào ngày 23/6/2020, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Nguyễn Thị Tâm đã lần lượt tra tay vào còng về cùng một tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Dĩ nhiên, những tháng ngày này đối với Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Nguyễn Thị Tâm hoàn toàn không dễ chịu gì khi hào nhoáng một thời theo đuổi đã bị hóa thành bọt biển cũng như những hệ quả pháp lý nặng nề đã, đang và sẽ phải gánh chịu.

Trong một bài viết được đăng tải mới đây với tựa đề “Nhóm Dương Nội trong vòng lao lý: Người giữ quyền im lặng, người bị biệt giam”, RFA đã dẫn lời một số thân nhân của gia đình Cấn Thị Thêu và Nguyễn Thị Thâm cho biết về hoàn cảnh hiện tại của Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Nguyễn Thị Tâm trong trại giam. Và như thường lệ bản “đồng ca” với kịch bản quen thuộc lại được xướng lên.

Đỗ Thị Thu, vợ của Trịnh Bá Phương cho biết, luật sư Lê Văn Luân sau cuộc gặp với Phương hôm 20/7 đã nói rằng, Phương vẫn khỏe mạnh và không đề cập gì đến việc bị ngược đãi hay đánh đập. Đáng chú ý, luật sư Luân còn cho biết Phương đã giữ quyền im lặng từ khi bị bắt cho tới khi gặp luật sư. Dĩ nhiên, việc giữ quyền im lặng không giúp ích gì cho Phương quá nhiều tại phiên tòa sắp tới bởi tội trạng của Phương là quá rõ ràng, có chăng đây chỉ “tư liệu” để cho Đỗ Thị Thu và đám đài báo nước ngoài thiếu thiện chí lợi dụng khai thác để vu cáo, xuyên tạc.

Các đối tượng: Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm (Ảnh RFA)

Ở một diễn biến khác, Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư sau bị tuyên án sơ thẩm đã tiếp tục bị “biệt giam” ở trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình. Trịnh Thị Thảo, con gái của Cấn Thị Thêu trong cuộc trả lời phỏng vấn RFA mới đây cho biết như sau: “Mới gần đây nhất thì mẹ tôi nhắn ra là tình trạng hiện giờ thì mẹ tôi và Tư vẫn bị biệt giam, không có gì thay đổi”. Thảo còn cho biết thêm, vào ngày 8/7/2021 luật sư đã đến trại giam Hòa Bình để làm việc  và nói rằng Thêu và Tư bị biệt giam vì “Cục thi hành án ra lệnh”. Dĩ nhiên, thông tin này nó rất mập mờ và hoàn toàn không có minh chứng xác thực. Trong khi đó, với một quá trình chống phá quyết liệt cả trước và sau khi vào trại giam thì nhiều khả năng mẹ con Thêu bị biệt giam là vì vi phạm kỷ luật theo quy định của trại giam.

Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư cùng một người khác tại Dương Nội là Nguyễn Thị Tâm bị bắt giữ vào ngày 23/6/2020. Đây  là những đối tượng có thâm niên chống phá nhà nước núp dưới vỏ bọc “dân oan”.

Riêng Cấn Thị Thêu trước khi bị bắt lần 3 thì đã mang 2 tiền án, cùng hành vi kích động, tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Ngày 5/5/2021, TAND tỉnh Hoà Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư. Cả hai bị kết án mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong khi đó, Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm hiện vẫn đang trong quá trình tạm giam chờ xét xử./.

12 nhận xét:

  1. Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư cùng một người khác tại Dương Nội là Nguyễn Thị Tâm bị bắt giữ vào ngày 23/6/2020. Đây là những đối tượng có thâm niên chống phá nhà nước núp dưới vỏ bọc “dân oan”.

    Trả lờiXóa
  2. với một quá trình chống phá quyết liệt cả trước và sau khi vào trại giam thì nhiều khả năng mẹ con Thêu bị biệt giam là vì vi phạm kỷ luật theo quy định của trại giam.

    Trả lờiXóa
  3. Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và Nguyễn Thị Tâm đã lần lượt tra tay vào cùng về cùng một tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Đây là kết cục tất yếu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kết cục này các đối tượng đã biết sẽ phải nhận trước khi đưa ra xét xử nhưng vẫn cố tình kêu oan và vận động nhiều tổ chức cá nhân kêu oan cho mình nhằm tìm kiếm một sự hỗ trợ đến từ các anh lớn ở phương Tây, tuy nhiên thực sự mà nói thì đây hoàn toàn là một sự hi vọng viển vông

      Xóa
  4. Cảm thấy giữ im lặng được thì cứ giữ thôi, đằng nào cũng không thể xóa nổi được tội danh đã gây ra nên có im lặng thì cũng vậy thôi. Chuẩn bị tâm lý sức khoẻ mà đối mặt với những bản án đúng với tội trạng của mình đi còn gì nữa :))

    Trả lờiXóa
  5. DÙng được quyền gì thì cứ cố mà dung đi thôi chứ tội danh làm sao mà thoát được khi bằng chứng đã rõ ràng. Giờ thì chỉ cần một phiên tòa chính thức diễn ra rồi chờ xem phía bên 2 mẹ con mụ ta diễn tuồng dân chủ như thế nào thôi

    Trả lờiXóa
  6. Kể ra bọn này được vào đó còn an toàn. Được nhà nước bao ăn bao ngủ miễn phí, còn đếch cần phải lo lắng dịch bênh sẽ như thế nào. Thôi giữ im lặng được đến lúc nào cố mà giữ, nếu tuyên án mà vẫn im lặng nhận án được thế cũng là điều tốt rồi

    Trả lờiXóa
  7. Đây là ví dụ cho một gia đình dột từ nóc dột xuống. Cha mẹ đào tạo ra con trai rồi đến con dâu đều là những thành phần trông chờ vào sự hỗ trợ của các tổ chức năng ngoài về mặt kinh tế, bản thân xuyên tạc và chống phá nhà nước

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là chưa bị tuyên án thì vẫn tiếp tục tỏ ea cao ngạo thế thôi chứ thử bị tuyên án và di tù xem, rồi lại cái bài tỏ ra hối lỗi xin lỗi các thứ để được ra tù sớm. Rồi các mặt báo tiêu biểu về chống nhà nước lại đưa bài ca ngợi như hay ho lắm về đám này thôi

    Trả lờiXóa
  9. Không nghĩ rằng trong thời điểm dịch bệnh này vẫn có một bộ phận phải đang làm việc và đấu tranh với các bọn mắc bênh điên, bệnh hoang tưởng như là mẹ con nhà Cấn Thị Thêu. Chỉ mong chúng nó cứ nối đuôi nhau đi tù hết đi cho công an mình bớt một phần việc

    Trả lờiXóa
  10. Tình hình dịch căng thẳng làm ta quên đi ở đâu đó vẫn có những thành phần ngu học và chống đối. Mong rằng tình hình dịch sẽ sớm cải thiện để phiên tòa xét xử sẽ nhanh chóng diễn ra, có như vậy bọn này mới nhanh phải chịu hậu quả và trách nhiệm cho việc làm của mình

    Trả lờiXóa

Proudly Powered by Blogger.