Đắc Chí
Sau lần tung tin Trần Huỳnh Duy Thức “tuyệt
thực” lên đến hơn 120 ngày không gây được quá nhiều hiệu ứng, mới đây người nhà
của Trần Huỳnh Duy Thức lại tiếp tục loan tin về tình hình của Thức trong trại
giam. Người loan tin lần này vẫn là một gương mặt quen thuộc đó là Trần Huỳnh
Duy Tân, em trai của Thức.
Nói với RFA hôm 2/8 vừa qua, Trần Huỳnh
Duy Tân cho biết, ngày 30/7 Thức gọi điện từ trại giam về cho gia đình để thông báo sức khoẻ của mình đã “suy kiệt sau đợt
tuyệt thực kéo dài”, nhưng tiếp tục nhấn mạnh rằng “sẽ tiếp tục đấu tranh để được
tự do dù có phải mất đi tính mạng”.
Như thường lệ dù không đưa ra được bất cứ
bằng chứng xác thực nào dù là nhỏ nhất, nhưng Trần Huỳnh Duy Tân vẫn đưa ra nhận
định rằng Thức “vừa từ mép cõi chết trở về”. Tân miêu tả cụ thể như sau “ Thức hiện
đang rất yếu, không thể tự đi lại và trong thời gian vừa qua đã bị ngã và ngất
đi nhiều lần trong buồng giam, thậm chí có lúc đã nhìn thấy ảo giác”.
Chưa dừng lại, Trần Huỳnh Duy Tân còn
cho biết thêm về tình hình của Thức như sau:
“Ngày 2 tháng 7 thì trại
giam họ có vào và khuyên anh Thức là nên ăn lại đi để giữ tính mạng, nhưng mà
lúc đó thì ảnh vẫn tuyên bố là sẽ tuyệt thực tới chí mạng.
Anh không có lấy tính mạng
của mình ra đùa, và lúc này là lúc anh không chấp nhận cái việc ở tù vô lý nữa.
Hoặc là ảnh được giải
thoát, hoặc là siêu thoát!”
Dĩ nhiên, những dòng “lâm ly bi đát”
trên của Trần Huỳnh Duy Tân vẫn không thể làm thay đổi một thực tế rằng, dù có “tuyệt
thực” từ vài chục hay đến hơn 100 ngày nhưng Thức vẫn chưa đi gặp “ông bà ông vải",
thậm chí còn hồng hào, béo tốt, tăng cần đều đều. Bởi dư luận đã nhiều lần vạch
trần chiêu trò “tuyệt thực” đã cũ mèm này, thực tế Thức chỉ không ăn đồ ăn của
trại nhưng vẫn dùng tiền lưu ký để mua đồ ăn và ăn các đồ do gia đình tiếp tế. “Tuyệt
thực” chỉ là cái cớ để Thức đưa ra những đòi hỏi, yêu sách phi lý cũng như tạo
tiếng vang hòng tìm kiếm sự can thiệp nhằm giúp bản thân được sớm ra tù.
Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang chấp hành
bản án phạt tù 16 năm về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” sau
phiên tòa xét xử diễn ra vào hồi năm 2010.
Theo cáo trạng, Trần Huỳnh Duy Thức
chính là kẻ cầm đầu lập ra tổ chức phản động có tên gọi “Nhóm nghiên cứu Chấn”,
lôi kéo 4 đối tượng khác thuộc Công ty Cổ phần “Một kết nối” (do Thức thành lập
và làm Tổng giám đốc) gồm Lê Thăng Long, Lê Thị Thu Hà, Trần Thị Thu và Cù Thị
Phương tham gia. Thông qua tổ chức phản động này, Trần Huỳnh Duy Thức đề ra đường
lối, kế hoạch hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Với ảo tưởng cho rằng
năm 2010 là năm “vong” và năm 2020 là năm “tận” của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thức
đề ra phương thức hoạt động nhằm lật đổ chính trị tại Việt Nam thông qua kế hoạch
“Đoài đánh Đoài”, tức là sử dụng những người cộng sản “đánh” cộng sản, từ đó,
chia rẽ, phân hoá nội bộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt
Nam.
Trong quá trình chấp hành án phạt tù Trần
Huỳnh Duy Thức và người nhà nhiều lần tung tin “tuyệt thực” nhằm kiến nghị lại bản án, đòi miễn hình phạt
theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Dĩ nhiên, yêu sách này của Trần Huỳnh
Duy Thức là hoàn toàn phi lý. Bởi về nguyên tắc, Luật Hình sự Việt Nam không có
hiệu lực hồi tố, mà chỉ cho phép vận dụng quy định này trong một số trường hợp
cụ thể để thể hiện sự khoan hồng và tính nhân đạo của Nhà nước. Với trường hợp
Trần Huỳnh Duy Thức, xét từ mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cùng thái
độ chống đối, gây rối trong thời gian thụ án thì bản án dành cho Thức rõ ràng
là hoàn toàn đích đáng./.
Người bình thường tuyệt thực có mấy ngày đã đi chầu ông bà rồi, chẳng hiểu sao tên này tuyệt thực những 120 ngày mà vẫn sống được, còn khỏe mạnh béo tốt, lên vài cân nữa chứ, đúng là chuyện hoang đường thật sự
Trả lờiXóaTrần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực nhưng vẫn sống béo tốt chứ không hề hấn gì, còn nếu có chuyện thì người nhà hắn đã không ngồi yên như vậy rôi, nhìn phản ứng là có thể đoán được tình trạng của hắn trong tù như thế nào
Xóa“Tuyệt thực” chỉ là cái cớ để Thức đưa ra những đòi hỏi, yêu sách phi lý cũng như tạo tiếng vang hòng tìm kiếm sự can thiệp nhằm giúp bản thân được sớm ra tù.
Trả lờiXóaTuyệt thực bây giờ nó không phải là hành động mà như kiểu là mở bài cho một đòi hỏi, kêu cứu đối với người ở bên ngoài thôi, sự thật là hắn ta vẫn ăn uống đều đều cả, chứ làm gì có ai nhịn được 120 ngày, nhất là ở cái tuổi như thức nữa
XóaTrong quá trình chấp hành án phạt tù Trần Huỳnh Duy Thức và người nhà nhiều lần tung tin “tuyệt thực” nhằm kiến nghị lại bản án, đòi miễn hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Dĩ nhiên, yêu sách này của Trần Huỳnh Duy Thức là hoàn toàn phi lý.
Trả lờiXóaĐúng là trò hề Sau lần tung tin Trần Huỳnh Duy Thức “tuyệt thực” lên đến hơn 120 ngày không gây được quá nhiều hiệu ứng, mới đây người nhà của Trần Huỳnh Duy Thức lại tiếp tục loan tin về tình hình của Thức trong trại giam. Người loan tin lần này vẫn là một gương mặt quen thuộc đó là Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của Thức.
Trả lờiXóa