Ngày 19/12/2021, nhóm RỆT ở Cộng hòa Séc tập
trung trước cửa Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha đòi tự do cho các “nhà hoạt
động” nhân quyền ở Việt Nam.
Nhóm này do một RỆT tên là Văn Lang thuộc tổ
chức xã hội dân sự ở Séc đứng ra khởi xướng. Tham gia nhóm này có khoảng 10 người
đều mang theo băng rôn cỡ lớn gồm hình ảnh của các “nhà hoạt động” như: Phạm Thị
Đoan Trang, Đỗ Nam Trung, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Tường Thụy, Nguyễn
Thúy Hạnh, Cấn Thị Thêu, Phạm Chí Dũng…
Trước đó, từ 14 đến 16/12/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử những đối tượng có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Theo đó, Toà đã tuyên án 9 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Thị Đoan Trang; 10 năm tù giam đối với bị cáo Đỗ Nam Trung; 10 năm tù giam đối với bị cáo Trịnh Bá Phương; 6 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Tâm.
Hành vi phạm tội của các bị cáo đã rất rõ
ràng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều người dân Việt Nam, xâm phạm đến
lợi ích của quốc gia. Ấy vậy mà nhóm RỆT tại Séc vẫn cố tình lợi dụng để làm
màu, quá đó kiếm thêm ít thu nhập từ viện trợ của các tổ chức phản động chống
phá Việt Nam. Thiết nghĩ, nhóm RỆT này đều là những “Nhà hoạt động” như các bị
cáo Phạm Thị Đoan Trang, Trịnh Bá Phương… Chỉ có một điều khác, họ là những
“con cá lọt lưới” đang giẫy giụa ở trời Tây và sẽ sớm được theo chân bà Đoan
Trang đi bóc lịch để trả giá cho những hành vi chống lại chính quê hương, đất
nước của mình./.
Công Minh
Các đối tượng đã bắt đầu kích động đến lực lượng bên ngoài để kêu oan cho Phạm Đoan Trang, mẹ con Cấn Thị Thêu. Đây có thể nói là chiêu bài hết sức quen thuộc của cộng đồng rận chủ
Trả lờiXóaNên quay lại câu chuyện rằng đám rận này đã kêu gọi thành công cho ai chưa hay là ai cũng kêu nhưng không thành công, nếu chưa thành công thì cũng không nên quá để tâm đâu, cứ mặc kệ cho chúng nói, nói chán thì tự khắc sẽ biết im lặng, các quốc gia có mối quan hệ ngoại giao thì hẵng lưu tâm
XóaTội danh của Phạm Đoan Trang đã có bằng chứng, tang chứng hẳn hoi, còn gì để mà bênh vực hay tẩy trắng nữa? Toàn những người đã bị tha hóa về tư tưởng mà có những lối suy nghĩ sai lệch về công lí ở Việt Nam. Đây là chiêu trò rất phổ biến của bọn rận chủ đối với việc xét xử phản động ở nước ta
Trả lờiXóaCác tổ chức có uy tín, ảnh hưởng hơn thậm chí cơ quan ngoại giao của các quốc gia lên tiếng còn chưa có xi nhê gì nữa là một nhóm người không tên không tuổi như đám rệt này, lên tiếng xong đến đồng bọn của chúng còn không biết là ai mà vỗ tay nữa chứ đừng nói là người khác
XóaTội phạm của Phạm Đoan Trang thì không phải kể chuyện đúng sai nữa, đây muốn nói đến cái nhóm có tên tâu hài kia kia, hà dua theo các tổ chức phản động lên tiếng bênh vực cho phạm đoan trang, mà phát ngôn không khác gì các ông đấy, như kiểu đứng dậy đọc lại rồi ngồi xuống vậy
XóaCứ hú hét đi hỡi những con rệp mạt hạn vô dụng, dơ bẩn đến đê hèn kia. Bởi chúng mày có kêu ca nhiều hơn đi nữa thì cũng không thể nào chối tội cho Phạm Đoan Trang được đâu, tang chứng vật chứng tội danh của con ả đã đầy đủ cả, sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng theo đúng pháp luật thôi
Trả lờiXóaChung kêu vì trách nhiệm chúng phải làm như thế chứ đâu phải vì muốn thoát tội cho phạm đoan trang đâu, cũng chỉ là một sự an ủi đến từ đồng bọn khi phạm đoan trang sa lưới mà thôi, mỗi người thể hiện một chút rồi ra đi chứ không cá nhân, tổ chức nào là nhiệt tình thực sự cả
XóaChính xác là có kêu lớn gấp mấy lần nữa thì phạm đoan trang cũng không bao giờ được thả tự do hết, mà hội nhóm này cũng chỉ là thành phần ăn theo chứ đâu có một uy tín, ảnh hưởng gì trước giờ đâu, chúng cũng biết rằng trước chúng đã có rất nhiều anh lớn lên tiếng nhưng không xoay chuyển được tình hình mà
Xóa