Thời Phong
Phạm Đoan Trang, đối tượng mới
bị TAND TP Hà Nội tuyên 9 năm tù về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt
Nam đã chính thức được nhận giải thưởng nhân quyền Martin Ennals từ Quỹ Martin
Ennals và chính quyền TP. Geneva, Thụy Sĩ. Đài báo phản động được phen “mở cờ” đồng
loạt chia sẻ rầm rộ thông tin trên như một cách khuếch trương cho phong trào
“dân chủ” vốn đang diễn ra èo ọt trong năm vừa qua khi lần lượt các thành phần
cộm cán phải “nhập kho”.
Đôi nét về Phạm Đoan Trang,
người mới bị phạt tù về tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam”, đây được cho đối tượng chống phá ở “đẳng cấp” cao hơn các “nhà
dân chủ” khác. Phạm Đoan Trang vốn là người có trình độ nhận thức nhất định,
tuy nhiên học thức đó lại được Trang vận dụng vào con đường chống phá đất nước,
phá hoại lợi ích quốc gia, dân tộc. Trang viết sách, xuất bản trái phép những
cuốn sách được coi là “bệnh phẩm” chứa đựng các nội dung phản động, tuyên truyền,
xuyên tạc sai sự thật về tình hình đất nước, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích
động tư tưởng chống phá, lật đổ chế độ.
Đặc biệt, Trang có quan hệ mật
thiết với tổ chức phản động “Việt Tân”, thường xuyên trả lời phỏng vấn trên
truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước,
cũng như “phỉ báng chính quyền nhân dân”.
Phạm Đoan Trang cũng tàng
trữ, tán phán các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền "luận điệu chiến
tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền
thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt
Nam".
Đáng nói, Phạm Đoan Trang biết
rõ hậu quả hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn tích cực thực hiện trong thời
gian dài. Vi phạm của
Trang gây nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với lỗi cố ý xâm phạm chế độ xã hội
chủ nghĩa và Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xã hội, xâm phạm đến sự
vững mạnh của chính quyền nhân dân. Đứng trước pháp luật, Phạm Thị Đoan Trang còn
giữ thái độ ngông cuồng, thách thức, không khai báo thành khẩn, phạm tội nhiều
lần.
Việc đối tượng phạm tội
tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam được các tổ chức nước ngoài trao giải thưởng
về nhân quyền, nghe thì rất vô lý, bản chất cũng rất vô lý, nhưng thực tế thời
gian qua đã không ít trường hợp như vậy. Bởi đứng sau đó là những âm mưu chính
trị của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam.
Bấy nhiêu là đủ lột tả bản
chất của cái gọi là giải thưởng nhân quyền Martin Ennals. Phía sau đó là cả một
âm mưu chính trị đen tối nhằm vào Việt Nam: một mặt nhằm cổ súy cho các đối tượng
phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, mặt khác vẽ lên bức tranh nhân
quyền phản ánh không đúng sự thật ở Việt Nam, tạo cớ can thiệp vào công việc nội
bộ của Việt Nam; sâu xa hơn là tập hợp, huấn luyện, nuôi dưỡng, ủng hộ cho các
“hạt nhân chống phá” trong nước hoạt động.
Như vậy, việc Phạm Đoan
Trang được tẩy trắng bằng những cái tên như “nhà đấu tranh dân chủ”, “nhà hoạt
động nhân quyền”, “nhà báo tự do”… và nhận giải thưởng về nhân quyền thực chất
chỉ là một trò lố được diễn đi diễn lại nhiều lần vì âm mưu chính trị nhắm đến
Nhà nước Việt Nam mà thôi./.
Đằng sau giải thưởng đó là cả một âm mưu chính trị đen tối nhằm vào Việt Nam: một mặt nhằm cổ súy cho các đối tượng phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, mặt khác vẽ lên bức tranh nhân quyền phản ánh không đúng sự thật ở Việt Nam, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam
Trả lờiXóaCó một điểm nữa đấy chính là muốn tung ra các miếng mồi béo để tiếp tục caao kéo thêm được nhiều đối tượng khác, những kẻ luôn vì đồng tiền mà sẵn sàng bất chấp làm mọi thứ mưu hèn kế bẩn để mà kiếm tiền, bất chấp cả những việc như là bán rẻ lợi ích Nhà nước và dân tộc
XóaĐể thu hút thêm các thành viên cũng như sự nhiệt huyết của các thành viên cũ, không gì tốt hơn việc sử dụng lợi ích cả, có lợi ích tự khác chúng sẽ bán rẻ những thứ khác một cách dễ dàng
XóaLại là giải thưởng, đúng là một miếng mồi thật ngon để tiếp tục câu kéo thêm nhiều kẻ nhẹ dạ cả tin, muốn ăn mà lại chẳng muốn làm đi theo mà giúp việc cho mấy tổ chức thù địch. tóm lại cũng chỉ là quân cờ bị những kẻ khác dùng tiền rồi nắm đầu mình chỉ việc mà thôi, tự bản rẻ đạo đức và quyền của mình
Trả lờiXóaAi bị lừa thì cứ để bị lừa, người tỉnh táo như chúng ta lại chẳng thiếu. Cứ ảo tưởng về mấy cái thứ xa hoa mĩ miều mà bọn chúng hứa hẹn mang lại rồi cuối cùng thu về chẳng có gì ngoài cái bản án tù. Người nào nhận thức đã thấp còn tham lam và bất chấp thì xin mời theo
XóaCác “giải thưởng nhân quyền” mà Phạm Đoan Trang nhận được đều không có tính chính danh. Thực tế, việc trao giải thưởng chỉ là một chiêu trò để đánh bóng tên tuổi và giúp sức về mặt tinh thần cũng như vật chất cho các đối tượng chống đối trong nước. Phạm Đoan Trang là một ví dụ điển hình.
XóaCô ta đã phạm vào những tội như xâm phạm an ninh quốc gia là tội nghiêm rọng nhất theo Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vậy mà trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không khai báo thành khẩn, phạm tội nhiều lần, cần thiết xử phạt nghiêm minh. HĐXX đã tuyên phạt Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về tội là quá nhẹ nhàng so với nhuwgx gì cô ta đã làm ra.
XóaLàm ra mấy cái giải đấy để giải ngân tiền với hình thành một kênh tài trợ tiền trá hình cho đám phản động đấy chứ bản chất không nằm ở cái tờ giấy kia đâu, đưa tiền cho Trang vào thời diểm này thì có ý nghĩa gì nữa đâu, ở trong thì tiêu cái gì nữa
XóaBên ngoài thì có vẻ đang cố gắng kêu oan rồi bù đắp cho Phạm Đoan Trang, còn thực chất đằng sau có tiền hay không, Trang đi tù rồi thì ai nhận cho là câu hỏi mãi mãi chẳng có câu trả lời. Chẳng qua là một hình thức làm màu và tỏ ra nguy hiểm để cau kéo thêm con mồi khác mà thôi
Trả lờiXóaNếu ai mà trẻ tuổi non dạ, thiếu hiểu biết thì rất dễ bị cái mác hoành tráng cho mấy tổ chức này mất công làm màu , làm lố lên để bịt mắt . Chứ thực tế thì chẳng hề có những thứ "tươi đẹp" như bọn này vẽ ra đâu. Vào đó thì xác định mình làm quân cờ cho chúng nó điều khiên đi
Trả lờiXóaSự thật đằng sau cái gọi là giải thưởng nhân quyền Martin Ennals là cả một âm mưu chính trị đen tối nhằm vào Việt Nam: một mặt nhằm cổ súy cho các đối tượng phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, mặt khác vẽ lên bức tranh nhân quyền phản ánh không đúng sự thật ở Việt Nam, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; sâu xa hơn là tập hợp, huấn luyện, nuôi dưỡng, ủng hộ cho các “hạt nhân chống phá” trong nước hoạt động.
Trả lờiXóaViệc Phạm Đoan Trang được tẩy trắng bằng những cái tên như “nhà đấu tranh dân chủ”, “nhà hoạt động nhân quyền”, “nhà báo tự do”… và nhận giải thưởng về nhân quyền thực chất chỉ là một trò lố được diễn đi diễn lại nhiều lần vì âm mưu chính trị nhắm đến Nhà nước Việt Nam mà thôi
Trả lờiXóaPhạm Đoan Trang giỏi thì giỏi thật đấy, thế nhưng mà các cụ đã có câu, có tài mà không có đức thì là đồ bỏ đi, con mụ này cũng vậy. Tuy có tài năng viết lách nhưng lại đặt cái tư tưởng, cái suy nghĩ mất não. Chuyên xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ Đảng, Nhà nước thì dù có giỏi đến đâu cũng vứt
Trả lờiXóaĐúng vậy, con mụ này mà nhận giải nhân quyền gì, một con người có tài mà không có đức, lối sống tư tưởng lệch lạc, người ta bảo tâm sinh tướng quả không sai mà, xấu người xấu luôn cả nết, con mụ này bị xử lí theo đúng pháp luật là chuyện nên làm và phải làm sớm sớm ấy chứ
XóaMột giải thưởng tôn vinh người có công với quyền con người lại bị biến tấu thành một chiêu bài an ủi những kẻ vi phạm pháp luật làm như thế này tự tổ chức đó đánh mất uy tín của chính họ, ảnh hưởng đến cái gọi là dân chủ nhân quyền trên thế giới
Trả lờiXóa