Minh Vy
Trịnh Bá Phương được biết đến với biệt danh
“Chí Phèo Dương Nội”, sinh năm 1985, là con trai cả của vợ chồng đội lốt “dân
oan” chuyên kích động bạo lực, thù hằn, chống phá có số má là Trịnh Bá Khiêm và
Cấn Thị Thêu; được thừa hưởng tư chất của bố mẹ, với nghề nghiệp chính là giả dạng
“dân oan” kích động khiếu kiện gây rối an ninh và trật tự, từ đó Trịnh Bá
Phương sa lầy dần vào con đường tội lỗi.
Với những hành vi như: đăng tải, tán phát
hình ảnh, video chứa nội dung kêu gọi, kích động nhân dân chống chính quyền;
đưa thông tin xuyên tạc về vụ việc xảy ra trong thời gian qua, vu khống, xúc phạm
uy tín của tổ chức, các ngành, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ làm ảnh
hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Trịnh Bá Phương đã phải nhận mức
án 10 năm tù giam.
Như thường lệ, sau khi các đối tượng trên bắt
đầu chấp hành các án phạt tù, thì các tổ chức, đối tượng chống phá lại liên tục
ra rả bài ca bất hũ về việc “tù nhân lương tâm” bị tra tấn trong tù. Trong một
diễn biến mới nhất, khi đối tượng Trịnh Bá Phương đang chấp hành án tù, trang
facebook của tổ chức phản động “Việt Tân” đã đăng tải bài viết: KHẨN CẤP: Tù
nhân lương tâm Trịnh Bá Phương bị công an Hà Nội t.r.a t.ấ.n” cùng với đó là “Trịnh
Bá Khiêm - Bố của Trịnh Bá Phương đã chỉ đích danh cán bộ Trại giam Hỏa Lò thực
hiện hành động t.à.n á.c nói trên” đi kèm là lời kêu gọi rằng: “Mong cộng đồng
mạng lên tiếng phản đối hành động tàn bạo của công an Hà Nội”.
Đoạn video trên, được Trịnh Bá Khiêm thực hiện
dài gần 3 phút. Trong toàn bộ bộ hình ảnh video không xuất hiện một giây phút
nào liên quan đến việc Trịnh Bá Phương bị tra tấn, thử hỏi xem rằng việc Trịnh
Bá Khiêm nói vậy thì ai có thể tin. Một con người đã từng vướng lao lý vì những
hành vi chống phá, thì nay lên mạng để tố cáo lực lượng công an tra tấn con
trai mình trong nhà tù. Đúng là những kẻ thần kinh chính trị.
Cái cớ vu cáo lực lượng chức năng tra tấn các
đối tượng mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm” thực chất chỉ là chiêu trò nhằm
thu hút sự tài trợ, động viên từ các tổ chức, cá nhân cho các đối tượng chống
phá trong nước. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên các Đài báo phản động lu
loa rằng cơ quan chức năng Việt Nam tra tấn những người này. Việc gọi cái tên
“tù nhân lương tâm” chẳng qua là đang dùng sự hoa mỹ nhằm che mắt, lừa gạt mọi
người. Khoác lên mình chiếc áo “lương tâm”, những kẻ vi phạm pháp luật vẫn luôn
muốn thực hiện đến cùng các hoạt động chống Đảng, Nhà nước.
Việc các đối tượng chống đối chính trị lâu
lâu lại phao tin là kẻ này, người kia ngồi tù không được cho ăn, cho uống, bị
đánh đập, và mới đây nhất là Trịnh Bá Phương. Nhưng, sau tất cả, những đối tượng
được cho là bị tra tấn trong tù khi ra tù lại có thân hình béo tốt hơn, trắng
trẻo hơn./.
Việc các đối tượng chống đối chính trị lâu lâu lại phao tin là kẻ này, người kia ngồi tù không được cho ăn, cho uống, bị đánh đập, và mới đây nhất là Trịnh Bá Phương. Nhưng, sau tất cả, những đối tượng được cho là bị tra tấn trong tù khi ra tù lại có thân hình béo tốt hơn, trắng trẻo hơn.
Trả lờiXóaCó đối tượng nào sau khi vào trại mà không bị lu loa lên rằng bị đánh đập, ngược đãi rồi tuyệt thực đâu, chiêu này vẫn đang là chiêu bài thịnh hành nhất của nhà rận, xếp ngay sau đó chính là giả bệnh hoặc giả tâm thần để xin đi chữa bệnh đó, ai để ý là thấy liền
XóaLại chiêu trò cũ, những trò hề được cái đám chống phá vẽ ra, cứ như thường lệ sau khi các đối tượng chống phá bị bắt xử lý và bắt đầu chấp hành các án phạt tù thì các tổ chức, đối tượng chống phá lại liên tục ra rả bài ca bất hũ về việc “tù nhân lương tâm” bị tra tấn trong tù.
Trả lờiXóaBánh vẽ ra thế chứ ai đánh đập chúng làm gì, tên nào tên nấy ra tù cũng đều béo mầm lên cả chứ đâu thấy ai bị thương tích gì đâu, người nhà cũng đâu ở cùng tù nhân mà biết họ bị đánh hay không, ngay từ khâu người đưa tin đã không chắc chắn rồi, tin tưởng làm sao được
XóaChẳng có gì ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên các Đài báo phản động lu loa rằng cơ quan chức năng Việt Nam tra tấn những người này để rồi xem đến cuối cùng những đối tượng được cho là bị tra tấn trong tù khi ra tù lại có thân hình béo tốt hơn cả trước khi vào tù.
Trả lờiXóaChiêu trò này bản chất là để đánh tiếng cho những đồng bọn đang bị giam giữ để dư luận và nước ngoài không lãng quên đi họ, cũng như duy trì hoạt động chống phá của chúng được diễn ra chứ sự thật chúng cũng thừa biết không ai bị đánh đập trong tù, tất cả đều được chăm sóc rất bình đẳng
XóaXin lỗi này phải nói nha, với mấy tên phản động nguy hiểm, mấy con rận chủ hàng đầu luôn được mấy con sâu mặp bên ngoài lãnh thổ chăm chăm nhìn đến thì liệu có cơ quan nào dám làm sai với chúng không? Chưa kể là pháp luật Việt Nam, các cơ quan chức trách Việt Nam luôn làm đúng trách nhiệm và bổn phận của mình, nghe Trịnh Bá Phương bị tra tấn là thấy sai sai, thấy có mùi bịa đặt rồi
Trả lờiXóaCó chứng cứ thì hãy nói, cẩn thận cái mồm không thì cũng vào bóc lịch chung đó Trịnh Bá Khiêm à, con trai, vợ đã vào tù rồi, là bài học đắt giá rồi mà tên này vẫn còn chưa chịu tỉnh ngộ ra, vẫn còn cố chấp làm con đĩa bám đuôi theo cái bọn phản động để xuyên tạc, bịa đặt nói xấu chính quyền
Trả lờiXóaTrong toàn bộ bộ hình ảnh video không xuất hiện một giây phút nào liên quan đến việc Trịnh Bá Phương bị tra tấn, thử hỏi xem rằng việc Trịnh Bá Khiêm nói vậy thì ai có thể tin. Một con người đã từng vướng lao lý vì những hành vi chống phá, thì nay lên mạng để tố cáo lực lượng công an tra tấn con trai mình trong nhà tù
XóaTrịnh Bá Phương bị tra tấn trong tù có thật hay không thì vẫn phải cần chứng cứ rõ ràng mới nói được. Tuy nhiên, thiết nghĩ là không có chuyện đó được, bởi vì đã quá rõ bản chất của bọn phản động này rồi, chiêu trò này đã sử dụng quá nhiều lần rồi, nên không thể tin được nữa, lần nào chúng cũng bịa đặt là bị tra tấn, rồi thì tuyệt thực, mà thấy ai cũng trắng trẻo mập mạp, lên cân khỏe mạnh vù vù
Trả lờiXóa