Minh Vy
Thời
gian qua, nhiều đối tượng “dân chủ” trong nước đã thường xuyên đến găp bà
Nataliya Zhynkina (đại diện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam) để cổ vũ cho phát
biểu mong muốn Việt Nam đừng giữ trạng thái trung lập nữa mà hãy đứng ra lên tiếng
lên án hành vi “xâm lược” của Nga với Ukraine. Rằng: “Việt Nam là nước nhỏ, cần
dựa vào luật pháp quốc tế.” Nhất là khi Liên hợp quốc ra nghị quyết yêu cầu Nga
ngừng vũ lực ở Ukraine và rút quân. Có 141 quốc gia bỏ phiếu thuận, 5 quốc gia
phản đối, 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó có Việt Nam. Và lúc này, bà
Nataliya Zhynkina thể hiện thái độ thất vọng ra mặt lên tiếng: “Việt Nam ơi,
quê hương thứ 2 của tôi ơi, tôi rất thất vọng!”
Vậy
việc các đối tượng “dân chủ” tìm cách liên hệ với bà Nataliya Zhynkina và phát
ngôn của bà về việc xem Việt Nam như quê hương thứ 2 của mình, liệu có bất nhất
giữa lời nói và hành động, đi ngược lại lợi ích của hai quốc gia và can thiệp
vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Việt
Nam chúng tôi là nước “nhỏ” nhưng chỉ nhỏ về diện tích còn lại lịch sử hàng
ngàn năm của chúng tôi đã trải qua những cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của
mình. Đất nước tôi, dân tộc tôi chưa phải dựa vào nước nào hay tham gia liên
minh với quốc gia nào để bảo vệ mình cả kể cả khi những kẻ thù hung bạo nhất, mạnh nhất thế giới xâm lược Việt
Nam, để rồi phải chuốc lấy thất bại. Việc Việt Nam bỏ phiếu trắng trong nghị
quyết vấn đề xung đột Nga - Ukraine, nó không đồng nghĩa với việc ủng hộ cuộc
chiến của Nga, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam chúng tôi - một nước
xã hội chủ nghĩa lấy tư tưởng Mác-Lênin làm cương lĩnh sẽ không bao giờ sát
cánh cùng một quốc gia tráo trở, dẫm đạp lên các giá trị cộng sản.
Chiến
tranh luôn là mất mát, là thương đau, làm chai sạn tâm hồn, kết nên những thù hằn
cay độc. Chỉ những tên lính đánh thuê lưu manh, vô học cùng lũ lái súng Tư Bản
và đám sài lang Đế quốc mới mong mỏi chiến tranh mà thôi. Việt Nam không ủng hộ
chiến tranh mà ngược lại. Chính vì từng trải qua thương đau bởi vết thương chiến
tranh, nên Việt Nam chúng tôi thực sự xót thương với nỗi đau người Ukraine phải
gánh chịu do các quyết định sai lầm và ngu ngốc từ chính phủ bù nhìn của
Zelensky. Nói ra không phải là kể khổ, nhưng những gì mà người Ukraine đã từng
phải hứng chịu chỉ bằng một góc nhỏ so với những gì mà Mỹ - đồng minh danh
nghĩa của Ukraine từng gây ra cho đất nước Việt Nam chúng tôi.
Sinh
thời Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi đã từng nói: “Một dân tộc không tự lực
cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập.”
Ukraine đang vỗ ngực tự xưng mình là đồng minh của Mỹ, nhận sự bảo kê và giúp đỡ
từ Mỹ. Nhưng thực tế là đồng minh hay chư hầu đây?
Việt
Nam đã hiên ngang ngẩng cao đầu trong nhiều thập kỷ. Chúng ta đã chiến đấu, và
chiến thắng, đối đầu và thách thức những kẻ thù hùng mạnh nhất trên trái đất.
Chúng ta đã xây dựng lại đất nước theo nghĩa đen từ đống tro tàn, và thực sự
xây dựng được một Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong quá
trình đó, hàng triệu sinh mạng đã mất, nhưng hàng triệu người trẻ khác lại tiếp
tục tiến lên, đất nước này đã tìm cách đoàn kết và đang từng ngày đoàn kết; thế
là Việt Nam đã trở nên mạnh mẽ như thép và chiến thắng mọi âm mưu chống phá của
kẻ thù.
Việc
mấy anh “dân chủ” râu tóc bạc phơ đến với bà nhưng không có nghĩa những con người
đó đại diện cho toàn bộ người dân Việt Nam. Có chăng giữa bà và họ chỉ có những
giá trị để lợi dụng nhau giúp nhau thậm chí chà đạp lên lợi ích của nhau khi cần.
Còn Việt Nam chúng tôi sẵn sang làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới
nhưng phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Việt Nam chúng tôi nhỏ nhưng chúng tôi
có đủ sức mạnh để bảo vệ quê hương của mình và khiến cho những kẻ có ý định xâm
lược phải chùn bước./.
Việt Nam sẵn sang làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới nhưng phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Việt Nam nhỏ nhưng có đủ sức mạnh để bảo vệ quê hương của mình và khiến cho những kẻ có ý định xâm lược phải chùn bước.
Trả lờiXóaCái đám rận kia đến gặp bà đại sứ để động viên chỉ là cái lý do bên ngoài thôi, mục đích chính vẫn là tìm kiếm sự liên hết với nước ngoài để sau này được ủng hộ trong hoạt động tại Việt Nam như một sự trả ơn vậy, nghĩ sao người dân Việt Nam chúng không quan tâm mà đi chia sẻ nỗi đau của nước xa xôi đấy
XóaViệt Nam nhỏ nhưng có đủ sức mạnh để bảo vệ quê hương của mình và khiến cho những kẻ có ý định xâm lược phải chùn bước. Việc mấy anh “dân chủ” râu tóc bạc phơ đến với bà nhưng không có nghĩa những con người đó đại diện cho toàn bộ người dân Việt Nam. Có chăng giữa bà và họ chỉ có những giá trị để lợi dụng nhau giúp nhau thậm chí chà đạp lên lợi ích của nhau khi cần.
Trả lờiXóaNước Việt Nam đã hiên ngang ngẩng cao đầu trong nhiều thập kỷ. Chúng ta đã chiến đấu, và chiến thắng, đối đầu và thách thức những kẻ thù hùng mạnh nhất trên trái đất. Chúng ta đã xây dựng lại đất nước theo nghĩa đen từ đống tro tàn, và thực sự xây dựng được một Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
XóaViệc mấy anh “dân chủ” râu tóc bạc phơ đến với bà nhưng không có nghĩa những con người đó đại diện cho toàn bộ người dân Việt Nam. Có chăng giữa bà và họ chỉ có những giá trị để lợi dụng nhau giúp nhau thậm chí chà đạp lên lợi ích của nhau khi cần. Việt Nam là nước “nhỏ” nhưng chỉ nhỏ về diện tích còn lại lịch sử hàng ngàn năm của chúng tôi đã trải qua những cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của mình. Việt Nam có đủ sức mạnh để bảo vệ quê hương của mình và khiến cho những kẻ có ý định xâm lược phải chùn bước.
Trả lờiXóaChiến trang Nga u cà là một cơ hội thuận lợi để đám rận chủ kiếm ăn, nên việc họ tìm đến mà đại sứ cũng là điều dễ hiểu, càng chia sẻ thì càng gắn kết, thế là đám rận lại có thêm đồng minh trên trường quốc tế thôi, tội cho bà đại sứ kia, vô tình lại trở thành công cụ
Xóa